Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 11/02/2013 07:10 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tên lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng tới là tay phủi liền ! (Hc 22,2)....
Ngày đăng: 10/02/2013 10:01 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời, vì cứ nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ (Hc 11,28)....
Ngày đăng: 09/02/2013 07:01 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Biết điều tốt mà không làm thì có tội ! (Gc 4,17)....
Ngày đăng: 09/02/2013 06:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội ! (Rm 5, 20)...
Ngày đăng: 08/02/2013 05:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục, để trở nên người công chính, nhờ vậy người của Thiên Chúa nên hoàn thiện, cáng đáng được mọi việc lành (2 Tm 3,16-17). ...
Ngày đăng: 07/02/2013 05:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Không đổ máu không có ơn cứu độ (Dt 9,22)....
Ngày đăng: 06/02/2013 04:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi đã vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì, chính Chúa minh xét cho tôi, và phần thưởng của tôi nơi tay Ngài (Is 49,4)....
Ngày đăng: 05/02/2013 06:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chân lý chỉ phát xuất từ Cha trên trời thể hiện qua lời giảng dạy của Thầy Giê su mà thôi ! (x Mt 23,1-12)...
Ngày đăng: 04/02/2013 06:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16,12)....
Ngày đăng: 03/02/2013 05:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy ti...
Ngày đăng: 02/02/2013 05:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa là Đức Ái ! Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi ! (1Ga 4,8 và 1Cr 13,3)....
Ngày đăng: 01/02/2013 06:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu nói : "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8,12)....