Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/12/2014 03:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 11/12/2014 02:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ngự đến, anh em hãy ra nghênh đón Người ; chính Người là Hoàng Tử bình an. ...
Ngày đăng: 10/12/2014 02:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trời cao hỡi, nào gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi, cho nẩy mầm Đấng cứu độ. ...
Ngày đăng: 09/12/2014 02:37 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kìa Chúa đến cứu độ dân Người ; phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa....
Ngày đăng: 08/12/2014 06:03 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày của Chúa gần kề ; kìa Người ngự đến cứu chuộc chúng ta. ...
Ngày đăng: 07/12/2014 07:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ...
Ngày đăng: 06/12/2014 09:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 05/12/2014 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Chúa là Vị Thẩm Phán của chúng ta, là nhà lập pháp của chúng ta và là Vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu chúng ta. ...
Ngày đăng: 04/12/2014 02:30 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu tỏa ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. ...
Ngày đăng: 03/12/2014 05:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. ...
Ngày đăng: 02/12/2014 02:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. ...
Ngày đăng: 30/11/2014 09:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khi còn trung thành với Lời Chúa, môi trường ta sống là vườn Địa Đàng ; khi ta bất trung với Lời Chúa, vườn Địa Đàng trở thành Địa Ngục, vì “gai góc” mọc lên cho ta (x St 2-3)...