Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 17/03/2015 05:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết....
Ngày đăng: 16/03/2015 04:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ....
Ngày đăng: 15/03/2015 05:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống ; và Chúa sẽ ở cùng anh em....
Ngày đăng: 14/03/2015 04:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. ...
Ngày đăng: 13/03/2015 02:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa....
Ngày đăng: 12/03/2015 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần....
Ngày đăng: 11/03/2015 07:17 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu....
Ngày đăng: 10/03/2015 12:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống.Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời....
Ngày đăng: 09/03/2015 05:17 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về tới Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu....
Ngày đăng: 08/03/2015 04:28 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Người ; bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa....
Ngày đăng: 07/03/2015 04:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời....
Ngày đăng: 06/03/2015 05:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng : “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”....