Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 10/04/2015 02:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. ...
Ngày đăng: 09/04/2015 02:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. ...
Ngày đăng: 08/04/2015 12:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ....
Ngày đăng: 07/04/2015 02:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ...
Ngày đăng: 06/04/2015 04:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. ...
Ngày đăng: 05/04/2015 01:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. ...
Ngày đăng: 04/04/2015 07:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hoan hỷ trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. ...
Ngày đăng: 03/04/2015 01:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
CÁC BÀI ĐỌC : St 1,1- 2, 2 ; St 22,1-18 ; Xh 14,15-15,1 ; Is 54,5-14 ; Is 55,1-11 ; Br 3,9-15.32-4,4 ; Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ...
Ngày đăng: 02/04/2015 04:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu....
Ngày đăng: 01/04/2015 04:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một Điều Răn Mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”...
Ngày đăng: 30/03/2015 08:30 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt....
Ngày đăng: 30/03/2015 04:03 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt....